Do văn thì dài quá và điều kiện không cho phép nên mình xin viết nguyên ý chính xong bạn tự viết thành văn nhé !!
*Nỗi khát khao gặp lại con sau bao năm xa cách:
+Khi gặp lại con ,không chờ xuồng cập bến , ông đã "nhún chân nhảy thót lên bờ, xô chiếc xuồng tại ra , bước vội vàng với những bước dài rồi dừng lại kêu to: : Thu! Con" . Anh vừa khom người , vừa đưa tay ra đón chờ con.....Anh không ghìm nổi xúc động.....
+ Khi bé Thu sợ hãi bỏ chạy , anh đứng sứng lại đó nhìn theo con ,nỗi đau đớn khiến mặt anh tái sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông thõng xuống như bị gẫy
*tình cảm của ông Sáu trong 3 ngày nghỉ:
+ trước thái độ lạnh nhạt , ông đã đau khổ , đã cảm thấy bất lực nhưng ông vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ.
+Suốt ngày anh chẳng đi đâu , lúc nào cũng tìm cách vỗ về con , chăm sóc và được ở gần con. Nhưng càng vỗ về bao nhiều thì con bé lại càng đẩy anh ra xa bấy nhiêu . Anh mong được nghe một tiếng ba của em , tiếng ba của Thu tuy bình dị mà có sức sức hút không tưởng đối với ông Sáu. Dù mẹ có bảo có quát , dù có gặp phải thế bí thì em nhất quyết vẫn không chịu gọi 1 tiếng ba. Anh đau khổ lắm , chỉ biết nhìn con , khe khẽ lắc đầu rồi cười , vì " khổ tâm đến nỗi không khóc được"
+ Thường thì thời gian ăn cơm là đỉnh điểm của cảm xúc , bởi bữa cơm gia đình chan chứa vô vàn tình cảm , cảm xúc của mọi cá nhân trong gia đình. Thế nhưng thật đáng buồn:(( !! Lúc ông gắp cho Thu miếng trứng cá , em lại có hành động :" lấy đũa soi vfao rồi hất đi , làm cho cơm bắn tung tóe" vì giận quá nên ông không kìm chế lại bản thân, ông đã nhỡ đánh con 1 cái , ông đã rất ân hận vì hành động bột phát ấy của mình.
+ Thoắt cái , 3 ngày nghỉ đã nhanh chóng khép lại , vậy là ông Sáu lại phải quay lại chiến khu- nơi chiến trường khốc liệt tàn bạo.
+ Lúc chia tay , ông nhìn thấy con đang đứng ở góc nhà , ông muốn ôm , muốn hôn con như sợ con chạy nên ông chỉ đứng nhìn Thu với đôi mắt trìu mến xen lẫn buồn rầu rồi nói :" Ba đi nghe con"
+ Thật bất ngờ ! Bé Thu lại gọi "Ba...a..ba....a" , tiếng kêu của con như con dao sắc bén xé toạc bầu không khí u ám của buổi chia tay khiếng ông Sáu xúc động đến phát khóc . Bé Thu chạy lại , ông một tay vừa bế Thu một tay lấy khăn lau nước mắt để không cho con nhìn thấy . Ông hứa sẽ làm cho con một chiếc lược bằng ngà .
* Ý nghĩa của chiếc lược ngà:
+ Tác giả đã diễn tả tình cảm của ông Sáu giành cho Thu bằng công đoạn làm chiếc lược ngà của ông
+ Vào một ngày đang đi tuần như bao ngày khác , ông nhặt được chiếc lược nhà , ông mừng rỡ như đứa trẻ vừa nhận quá . kể từ đó ông tỉ mỉ ,tẩn mẩn cưa từng chiếc răng lược và chiếc lược ngà đã hoàn thành. Mỗi lần nhớ tới con , ông thường lấy chiếc lược ra chải lên tóc cho lược thêm bóng thêm mượt, trên chiếc lược được ông cẩn thận khắc dòng chữ :" Thương nhớ tặng Thu con của ba "
+ Nhưng buồn thay , ông chưa kịp trao cho con chiếc lược mà ông đã cất công làm nên thì ông đã hy sinh tại nơi chiến trường , trước khi xa rời nhân thế , ông đã gửi chiếc lược nhà cũng như là tình cảm mà ông giành cho con co người bạn đứa hộ , sau khi ra đi , ông nhìn người bạn hồi lâu như muốn nhắn nhủ điều gì đó .
==> Câu chuyện về chiếc lược ngà làm bạn đọc cảm động bởi tình yêu mà ông giành cho con sẽ mãi trường tồn , mãi bất diệt dù có ở nới chiến trường khốc liệt . Đồng thời thể hện những mất mát đau thương mà dân tộc ta phải gánh chịu: mẹ mất con , vợ mất trụ cột và con mất cha- thiếu hụt tình cảm , mái ấm của người cha .
Mong bạn vote mình 5* , 1 cảm ơn và nếu có thì cho mình 1 câu trả lời hy nhất nhé !!! Cảm ơn trước nha <33