Hôm nay là buổi trả điểm thi năm học , vừa đọc điểm xong , Nguyệt -lớp phó học tập đã quay xuống thông báo với cả lớp bằng giọng vui mừng:
-Các cậu ơi ! Biết gì chưa? Lớp ta sẽ được đi ăn buffet đấy !
Cả lớp nhao nhao lên, đứa nào đứa đấy mặt hớn hở mà hỏi:
- Có thật không Nguyệt?
- Kể chi tiết đi nào.
- Thế này nhé : Trưa mai, cả bọn tập hợp ở quán thịt nướng. Chi phí thì ban phụ huynh lớp lấy từ quỹ lớp ra chi. Nên! Cả lớp! Nghỉ!
Thế la cả bọn nhao lên :
-Ôi thích thế ! Ban phụ huynh muôn năm !.. ')