Qua bài đức tính giản dị của Bác Hồ, em cảm thấy Bác là một người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN, bác sống rất đơn thuần , tuy hơi bận bịu công việc nhưng ngôi nhà của Bác luôn được sạch sẽ và gọn gàng,ở Bác em học tập được rất nhiều điều, từ bữa cơm của Bác, Bác chỉ ăn vài ba món,khi ăn Bác cũng không để rơi vãi ra ngoài , ăn xong bát cũng sạch sẽ, đồ mắc Bác cũng rất giản đơn chỉ là bộ lại và đôi dép cao su.Cả trong quan hệ với mng Bác cũng rất dịu dàng, ân cần, thân mật như anh em không giống như một ng có chức quyền cao nói với chuyện với ng có nhiệm vụ thấp, Bác cũng viết thư tay cho các em nhỏ mỗi dịp trung thu(tết thiếu nhi).Đi thăm , tặng quà cho các cháu miền Nam, người già, gia đình nghèo khó nào đó và cả những các cô chú thương binh liệt sĩ.Dù Bác là một vị lãnh tụ của nước nhưng Bác không giống những vị lãnh tụ khác, Bác không ăn mặc cao sang như họ .....Nói chung lại , tuy Bác là một chủ tịch nước nhưng Bác vẫn giữ được lối sống giản dị, đơn thuần, gần gũi của mình.
Vì vậy Bác luôn là tấm gương cho em học tập và nói theo.Và em cũng luôn nhớ đến Bác.