Những cánh phượng đỏ thắm ở sân trường, những tiếng ve kêu vào buổi chiều thanh bình, tiếng trống trường không còn được vang lên nữa báo hiệu cho một mùa hè. Mùa hè là những ngày mà học sinh chúng ta được nghỉ ngơi, giải trí, vui chơi sau một năm học tập đầy áp lực, mệt mỏi. Tuy vậy hè đến cũng là lúc chúng ta cảm thấy buồn nhất vì không được gặp thầy cô, bạn bè, không được đến trường, đến lớp. Năm nay chúng ta được nghỉ hè sớm do ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến từ đại dịch Covid-19. Vậy nên hãy đảm bảo an toàn, thực hiện đúng các quy định về dịch để đảm bảo một mùa hè thật vui vẻ, hạnh phúc bạn nhé !