- Em đồng ý với ý kiến "Dịch bệnh cúm giống như phép thử với toàn xã hội. Vì:
+ Qua đó mỗi người chúng ta mới làm bộc lộ tính cách xã hội
+ Tạo thói quen tốt cho mọi người như: đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, hạn chế ra đường để không làm ô nhiễm không khí → Thử thách sự nhẫn nại, duy trì của mỗi người
+ Đại dịch khơi dậy sự ấm cúng của gia đình khi quây quần bên nhau quanh mâm cơm - điều quan trọng nhất mà có lúc chúng ta lãng quên để lao vào những công việc và những mối quan hệ khác vì nhiều lý do.
+ Đại dịch làm thay đổi nhận thức và hành động trong mỗi người, mỗi cơ quan,...
+ Làm con người quan tâm, biết chia sẻ, gần nhau hơn
+ Nổi lên những tình yêu thương, đoàn kết tương trợ lẫn nhau
+ Biết vì mọi người, không vì bản thân hay cá nhân mình
@Thư gửi bn