Khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu theo giặc, ông đã có một suy nghĩ và phân vân rằng:''Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù''. Nó thể hiện ông Hai có một tấm lòng yêu nước sâu sắc của ông đã dành cả cho quê hương, tổ quốc. Qua đó ông Hai đã chọn một quyết định là thà không quay trở về làng cho thấy một sự kiên định trong cách suy nghĩ, lối sống của ông Hai. Nhưng dù thế ông vẫn có mơ ước lớn lao là ông quay về thăm anh em, đồng chí năm xưa nhưng giờ, ông phải từ bỏ làng và còn thù chính ngôi làng. Em chắc chắn rằng, để đi được quyết định này thì ông ấy đã rất khổ tâm và đớn đau rất nhiều. Dù cậy nhưng ông vẫn giữ được lòng yêu nước và quê hương của mình thật trọn vẹn