Mình thì vẫn không chắc lắm nha, nhưng mình ko chép mạng đâu
Mở đoạn : Giới thiệu được phần đoạn trích, văn bản đó : " Gần một giờ đêm . Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà dâng lên cao quá". Đó là câu mở đầu của một tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng của Phạm Duy Tốn . Tác phẩm không chỉ đặc sắc về giá trị nội dung và nghệ thuật mà còn nổi bật vì giá trị nhân đạo của nó
Thân đoạn : Nêu được giá trị nhân đạo của tác phẩm đó
+ Bằng những phép nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, tăng cấp , văn bản đã tái hiện được cuộc sống lầm than cơ cực, lam lũ của con dân đen đỏ , cuộc sống bất công nhiều ấm ức
+ Cũng bằng phép nghệ thuật tăng tiến và tương phản tác giả đã khắc lên lòng lang dạ thú cảu bọn quan lại, thể hiện sự thối nát của bộ máy chính trị thể hiện được sự căm thù
=> Là sự cảm thông đồng cảm của tác giả với nhân dân và tố cáo những tội ác của bộ máy quan lại
Kết đoạn : Khẳng định được giá trị nhân đạo ấy : Với giá trị cao cả ấy, quả không sai khi nói đó là một trong những kiệt tác của ngòi bút tinh tế Phạm Duy Tốn
Mình chỉ biết thế thôi
Chúc bạn học tốt