Hoà là con của 1 gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ hoà phải vừa học vừa làm đồng giúp cha mẹ , nên hoà rất tự giác về việc học tập , năm nào em cũng được học sinh giỏi . Năm hoà 13 tuổi , cha em bị bệnh lao nặng lên phải chuyển lên tỉnh để điều trị , mẹ hoà cũng theo cha lên tỉnh . Nên hoà phải ở nhà 1 mình , mỗi tháng mẹ em chỉ về được 1, 2 lần thăm con , hoà đã tập tính tự lập để sống 1 mình . em vừa phải làm việc phụ tiền sinh hoạt , vừa phải đi học nhưng hoà chưa bao giờ có ý định bỏ học
cuối năm nay hoà đi thi hs giỏi cấp tp và nhận được giải 3 . hoà được tuyên dương trước trường là hs giỏi vượt khó .
#BÔNG SIU MỀM
XIN CTLHN