Câu 1: PTBĐ: Thuyết minh.
Câu 2: Theo tác giả, chúng ta cần sống có lòng khoan dung khi những người xung quanh hoặc chính bản thân đã gặp phải những nỗi đau tổn thương lẫn nhau.
Câu 3:
BPTT: So sánh
+ So sánh tấm lòng khoan dung như những đóa hoa thơm, khiến cho tâm hồn trở nên cao đẹp để ngợi ca những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người có lòng bao dung.
Câu 4: Em đồng tình với ý kiến đó. Những người có lòng bao dung thường có trái tim ấm áp ban tặng sự yêu thương và sẻ chia đến những người hoạn nạn. Nhưng không phải chỉ có một trái tim mà họ có đến hai trái tim để bao dung. Một trái tim để máu lưu thông giúp cho họ có thể sống. Trái tim cònThuyết minh.
Câu 2: Theo tác giả, chúng ta cần sống có lòng khoan dung khi những người xung quanh hoặc chính bản thân đã gặp phải những nỗi đau tổn thương lẫn nhau.
Câu 3:
BPTT: So sánh
+ So sánh tấm lòng khoan dung như những đóa hoa thơm, khiến cho tâm hồn trở nên cao đẹp để ngợi ca những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người có lòng bao dung.
Câu 4: Em đồng tình với ý kiến đó. Những người có lòng bao dung thường có trái tim ấm áp ban tặng sự yêu thương và sẻ chia đến những người hoạn nạn. Nhưng không phải chỉ có một trái tim mà họ có đến hai trái tim để bao dung. Một trái tim để máu lưu thông giúp cho họ có thể sống. Trái tim còn lại để họ sống một cuộc đời khoan dung.