Mk làm đc 4 câu đầu, bạn thông cảm !!!!!
Câu 1: PTBĐ: Tự sự
Câu 2: Những người dùng binh giỏi là những người: mất biến thành còn, nhỏ hóa thành lớn; mất thời không thế thì yếu hóa thành mạnh; yên lại nên nguy.
Câu 3:
+ Từ ''Kìa những kẻ trung thần nghĩa sĩ.....đến bất nghĩa của bọn các ông?''
+ Từ ''Trước đây lòng mưu giả trá....đến mà không ngờ được''.
Câu 5:
+ Vương Minh: Là người đức độ, yêu nước, không bao giờ muốn để giặc ngoại xâm xâm chiếm nước mình.
+ Giặc Minh: Tàn ác, thô bạo, thích chém giết dân làng và chỉ biết nghe theo mệnh lệnh được đưa ra.