Hoàn cảnh của Kiều Nguyệt Nga vô cùng đáng thương. Nghe lời cha đi lấy chồng, người mình không hề yêu, nhưng vẫn phải đi qua bên đó định bề nghi gia. Khổ là thế nhưng trên đường đi lại có một sự nguy hiểm nữa, đó chính là gặp bọn cướp phong lại. Bọn chúng đến cướp đồ, thấy Nguyệt Nga xinh đẹp nên định cướp luôn cả sắc. Khi ấy thì Nguyệt Nga có thể ảnh hưởng cả tính mạng lẫn trinh tiết. May được Lục Vân Tiên cứu nên không còn ảnh hưởng đến tính mạng lẫn trinh tiết nhưng vẫn phải đi lấy chồng. Những điều trên cho thấy nàng là một người con hiếu thảo, còn là một người biết ơn, luôn muốn cảm tạ Vân Tiên vì ơn cứu mạng.