Trong cuộc sống của chúng ta, sự học hỏi là điều rất phổ biến và cần thiết. Nhưng phải tự ý thức được việc nào là xấu, là tốt cái nào là thiện, là ác. Vấn đề này đã được quan tâm rất nhiều. Hiện nay thì những điều xấu sẽ rất dễ làm theo nhưng việc tốt thì rất khó. Ngay cả tôi cũng thế, thường bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh, kiểu như là bị cám dỗ mà học hỏi theo ấy. Bởi vì, ngày xưa ông cha ta cũng có câu ''Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng'' mà. Tốt nhất, chúng ta nên tránh xa những cái xấu và nên học hỏi theo những điều tốt đẹp, như thế sẽ tự giúp bản thân hoàn thiện và có phẩm chất tốt hơn.