Thầy Toàn là thầy thể dục lớp em. Thầy có một thân hình cao to, khỏe mạnh, một nước da ngăm đen bóng rất đẹp. Thầy rất nhiệt tình trong công việc dạy dỗ bọn em. Mỗi lần có tiết thể dục của thầy, bọn nào bọn nấy trong lớp cũng đều rất hào hức xem hôn nay thầy sẽ tổ chức trò chơi gì. Có một lần, thầy cho thi chạy. Thầy chia lớp làm 2 đội, đội nào có tất người chạy hết nhanh hơn thì đội đấy thắng. Cả hai bên rất hăng sức chạy đua. Đến lượt Tuấn của nhóm bên kia, đang chạy thì bị chuột rút. Trận đấu phải tạm hoãn lại. Thầy vội đến bên cạnh bạn ấy để xem xét tình hình, nắn bóp chân cho bạn. Thấy Tuấn cũng đỡ hơn, thầy an ủi:"Không sao đâu con, chuột rút nhẹ, nhưng cứ thử lên phòng y tế nằm nghỉ một tí đi." Thầy cười nhẹ vỗ về Tuấn. Lúc này tôi thấy thầy như một người bố vô cùng ấm áp, cư xử với trò như là con của mình.