(1)Cuốn sách mà em yêu thích là :"Người gieo hy vọng"của Erin Gruwell vs những nhà văn tự do.Đây là một cuốn sách rất hay và bổ ích.Nó phản ánh về nền giáo dục phân biệt đối xử chủng tộc của người Mỹ.Cùng với đó là sự nỗ lực,niềm tin và khát vọng vươn lên trong cuộc sống,đấu tranh công bằng,và sự bình đẳng giữa các chủng tộc trong trường học,cuộc sống và xã hội.Cuốn sách nói về một trường học phân biệt chủng tộc,đó là giai đoạn bạo động ở Los Angeles diễn ra liên tục, màu da của mỗi người quyết định số phận của họ.Những người da trắng thuộc tầng lớp cao trong xã hội,được nhà trường rất quan tâm và chăm chút.Trong khi đó,những người da đen,Mỹ Latin,Châu Á thuộc lớp học cá biệt có cuộc sống lận đận,khó khăn thì không ai quan tâm đến.Erin Gruwell chính là giáo viên dạy trong lớp học đó.Bà là một giáo viên dạy học,giúp đỡ học sinh rất tận tụy và rất quan tâm đến học sinh.Bà tìm hiểu về hoàn cảnh của mỗi học sinh,chia sẻ với họ và kể cho học sinh chính quá khứ đau khổ của mình.Bà đưa ra những biện pháp để giúp các học sinh có thể hiểu nhau hơn,ngăn chặn những cuộc cãi vả,xung đột giữa các học sinh,giúp chính bà và các học sinh thấu hiểu nhau,xích sát lại gần nhau hơn.Dần dần các học sinh đã yêu quý bà,nỗ lực phấn đấu học tập và trình độ của họ vượt hơn cả những lớp khác.Erin Gruwell bày ra những trò vừa học vừa chơi để học sinh tiếp thu nhanh chóng,đưa học trò đi chơi,thăm các viện bảo tàng về những cuộc chiến đã học.Với sự tận tụy của bà và các học sinh,họ đều đỗ đại học,được mọi người công nhận và bắt đầu có một tương lại tươi sáng hơn.Bà và học trò đã cùng chung tay viết nên cuốn sách này,chia sẻ đến cho mọi người.
(2)-Nếu được làm Đại sứ văn hóa đọc,em sẽ tuyên truyền cho mọi người về lợi ích của việc đọc sách,khuyến khích việc đọc sách.Nếu chỉ nói suông thì chắc chắn nhiều người sẽ quên đi nhanh chóng nên em mong có thể khơi gợi cảm hứng đọc sách từ mọi người.Em mong có thể mở một thư viện thật lớn ở nhiều nơi để đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi người.Tùy từng người mà từng loại sách sẽ mang lại cảm hứng đam mê cho họ.Đối với một người ham mê đọc sách như em(mọt sách) việc đọc sách là một món ăn tinh thần,kiến thức không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của em.Em mong muốn mọi người tự tạo cho mình được một thói quen đọc sách tốt,chứ đừng làm những người dân "cúi đầu" mải mê chăm vào điện thoại và internet như hiện nay.
-Mình mong bạn học tốt nha,nếu thấy hay thì cho mình xin ctrhnh,vote 5 sao và tim ạ,cảm ơn bạn nhiều ^-^