Vào dịp sinh nhật lần thứ 9 của em , em đã được tặng một chiếc đồng hồ , đó là món quà của mẹ đã tặng cho em .
Đồng hồ dạng hình tròn , có màu trắng . Nó được làm bằng da rất vừa với tay em . Nó có ba cây kim , Kim giờ thì mập mạp to hơn hai cây kim kia , kim phút thì dài , kim giây mảnh dài . Đồng hồ nò cũng vậy , bác kim giờ thì chậm chạp đi từng bước từng bước , anh kim phút thì một lát mới đi một bước , sau khi kim giây qua số 12 thì mới đi , còn bé kim giây thì nhanh nhảu vượt lên phía trước . Chiếcđồng hồ này được chạy bằng bin . Ở phía trên có chữ tiếng anh , đólà chữ " I'm a boy " . Ở bên phải của đồng hồ có nút để chỉnh giờ chạy đúng . Chiếc đồng hồ này lúc nào cũng ở bên em , nhờ nó mà em không bao giờ đi học trễ .
Đồng hồ như là người bạn của em vậy . Em sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ . Đó là món quà vô cùng ý nghĩa đối với em .