Mỗi thứ hai đầu tuần, học sinh đi học đầy đủ và có những lúc em đi học khá trễ, em đã thấy học sinh xuống ân xếp ghế để chào cờ đầu tuần.
Các bạn học sinh xếp ghế màu đỏ thẳng tắp và có một khoảng trống để có chỗ để chân. Ở tước những cái ghế đầu tiên sẽ có bảng lớp để mọi người phân biệt được. Sau khoảng 5 đến 10 phút mọi thứ đã sắp xếp xong cùng lúc đó buổi chào cờ đã bắt đầu. Bạn Liên đội trưởng bước lên và ra hiệu cho các bạn học cùng các thầy cô đứng lên, và đứng thật nghiêm để làm chào cờ. Khi thấy có bạn đội mũ mà không bỏ xuống thì bạn sẽ nói :'' Mời bạn lớp 4A bỏ mũ xuống'' , sau câu nói đó bạn ấy bỏ mũ xuống và tiếp tục lễ chào cờ. Bạn Liên đội trưởng nhình lên cờ và nói'' Nhìn cờ chào'', thế là cả trường nhìn lên cờ, các bạn trong đội trống bắt đầu đánh vào trống, các bạn đội trống đánh thật đều. Sau khi đánh trống xong, bạn Liên đội trưởng nói'' Quốc ca'' rồi cả trường cùng hát, sau bài quốc ca là bài Đội ca. Cả trường đồng thanh hát. Xong rồi, cả trường nói'' Vì chủ nghĩa xã hội Việt Nam, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại sẵn sằng!". Sắp kết thúc buổi chào cờ rồi. Cô tổng phụ trách phát biểu một tí, sau cuộc phát biểu là buổi chào cờ đã kết thúc, lớp 5 và lớp 1 sẽ lên trước còn lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sẽ lên sau. Chào cờ là một tiết ngoại khóa mà em rất thích.
Em mong rằng buổi chào cờ này sẽ manh lại cho chúng em nhiều bài học hơn nữa vào ngày thứ hai đầu tuần.
chú ý:
các chỗ in đậm có thể viết khác nhé!!!! 5 sao + cảm ơn