Bài Làm :
Trước cổng làng quê em có một ông đa già, ông em nói ông đa này đã hơn mấy trăm năm tuổi rồi. Ông đa được coi là một cây cổ thụ khổng lồ đang bảo vệ ngôi làng của em. Gốc của ông đa to lắm, phải sáu - bảy bạn bằng tuổi em ôm mới xuể. Những chiếc rễ của ông rất lớn, như những con giun khổng lồ đang ngoi lên mặt đất vậy. Lớp áo màu nâu cúng nói lên được sự gắn bó rất lâu của ông đa già với làng của em. Lá của ông đa to đùng, có màu xanh đậm và phía sau của mỗi chiếc lá có một lớp lông rất mềm mại. Vào mùa hè nóng nực như này, ông đa xòe những tán lá như những cánh tay khổng lồ để che nắng cho dân làng và những cô cậu học trò nô đùa vào buổi xế chiều. Vào giữa hè nắng gốc của ông đa cũng là nơi lý tưởng cho những chú trâu, bò nằm nghỉ sau quang thời gian làm việc mệt mỏi. Em quý ông đa lắm, mong rằng tất cả mọi người cùng giữ gìn và bảo vệ ông đa để ông có thể gắn bó với ngôi làng thật lâu hơn nữa.