Ông Hai là người làng Chợ Dầu đang ở khu tản cư . Ở đó , ông không thể nguôi nhớ làng da diết, luôn đi khoe về làng của mình với mọi người xung quanh và hay đi nghe ngóng thông tin chiến dịch . Tự hào về làng là thế nhưng đổi lại ông đã rất bất ngờ và buồn rầu khi nghe tin ngôi làng mà mình tin yêu là làng Việt gian . Ông đau khổ, nhục nhã và đã ở nhà suốt mấy hôm liền, cứ thấy đám nào đông đúc ông lại nghĩ đến việc họ bàn tán về cái làng của ông . Nỗi lòng càng nặng hơn khi nghe tin người ta không cho người làng Chợ Dầu ở, ngay cả mụ chủ nhà cũng nói ý đuổi gia đình ông đi . Quẫn quá, ông đã tâm sự với đứa con trai út để dãi bày tấm lòng mình . Khi nhận được tin làng mình được chính chủ tịch đã lên cải chính , ông vui sướng vô cùng, ông rạng rỡ và đi khắp đây đó báo cho mọi người hay về việc nhà ông bị giặc đốt, và làng ông không phải Việt gian . Từ đó, càng khiến ông thêm tin yêu và tự hào về ngôi làng của mình.
@KD?