Theo em, trong cuộc sống hiện đại, biết lắng nghe những điều nhỏ bé, bình dị xung quanh mình có cần thiết. Những điều nhỏ bé, bình dị ở đây chính là những lời giản đơn, mộc mạc và đôi khi là những tiếng nói từ trong chính trái tim ta. Lắng nghe ở đây là dành thời gian, tâm sức để có thể phát hiện cái đẹp, cái ý nghĩa ở đời. Con người trong xô bồ của cuộc sống thường quên đi những điều đơn giản, mộc mạc. Đôi khi ta chỉ mải mê trong những cơm áo gạo tiền và bộn bề trong cuộc sống mà không biết điều gì mới là ý nghĩa nhất với mình. Đời sống là vô cùng. Nếu chỉ chú ý đến cái lớn lao, phi thường, thì điều nhỏ nhoi sẽ bị ta bỏ quên. Những nụ cười của người lao công trên đường phố. Giọt mồ hôi của mẹ cha. Tiếng cười của một em bé. Mọi thứ ở đời nhỏ nhoi nhưng cũng thật đáng quý, đáng trân. Đừng để chỉ khi trở thành người giàu có hàng nghìn tỷ thì mới thấy đời ý nghĩa. Quanh ta có bao điều dễ thương, đáng yêu đang cùng giúp đời ta đáng quý, đáng trân. Tại những trại trẻ mồ côi, bạn biết không, những đứa trẻ hạnh phúc vì có người cùng sẻ chia, cùng học, cùng chơi... Và trong đôi mắt ngây thơ của chúng, ta thấy đời sống này sao mà đẹp vô cùng. Tôi tin rằng cái đẹp ở đời sẽ được tạo dựng bằng niềm tin yêu, bằng sự trân quý điều giản dị, nhỏ bé. Đó là cuộc sống, là cuộc đời bình dị, bao la.