Kiến thức của nhân loại thì mênh mông như đại dương, mà những gì chúng ta biết mới chỉ là giọt nước bé nhỏ. Bởi vậy chúng ta cần không ngừng nỗ lực học tập. Học tập không giới hạn độ tuổi, không phân biệt giới tính, dân tộc, vùng miền. Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi người. Chúng ta có thể học ở cả trường lớp lẫn trường đời. Không có cơ hội học trường Đại học, M.Gorky vẫn trở thành nhà văn nổi tiếng bởi vốn sống sâu rộng của mình. Học tập có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con người. Nhờ có học tập, con người mới có thể chung sống và làm việc, cống hiến. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn nếu chúng ta không có tri thức, nhất là những công việc đòi hỏi phải có kiến thức cao. Không chỉ vậy, học còn để con người biết sống đẹp hơn, sống nhân ái hơn. Con người có tri thức thì đất nước mới phát triển, đó là lí do vì sao nhiều quốc gia rất coi trọng giáo dục. Nếu vốn trí tuệ eo hẹp, hàng loạt các vấn đề khác của đất nước cũng không thể phát triển. Điều quan trọng là chúng ta cần có phương pháp học tập hợp lí, hiệu quả, biết kết hợp học và hành, biết "gạn đục khơi trong" và cố gắng hết mình.