Cô Tiệp- cô giáo dạy em năm lớp 4 là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Năm nay, cô đã 28 tuổi rồi. Cô có dáng người thon thả, cân đối. Khuôn mặt trái xoan. Mái tóc dài và xoăn. Đôi mắt cô đen láy. Mỗi khi cô cười lại để lộ hai hàm răng trắng muốt. Cô còn có một giọng nói ấm áp và ngọt ngào. Lớp em được cô dạy từng li từng tí. Khi chúng em không hiểu bài, cô giảng đi giảng lại cho chúng em hiểu. Cô luôn dạy chúng em bằng tất cả năng lượng của mình. Khi đến giờ ra chơi, cô không nghỉ ngơi mà ở lại lớp kèm cặp các bạn học kém. Cô yêu thương chúng em hết mực nhưng cô cũng rất nghiêm khắc. Cô rất ghét tính ham chơi và lười biếng của các bạn học sinh. Nhìn cô, chúng em càng yêu mến và kính trọng cô. Em rất yêu quý cô. Em coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Cô chính là một tấm gương sáng để em noi theo.