Cứ mỗi mùa hè đến, em lại được bố mẹ dẫn về quê nội chơi. Năm nay cũng vậy, nhưng vì Covid nên em được về quê sớm hơn mọi năm
Vừa về đến nhà nội, ông bà nội đã chạy ra đón em. Ông bà rất mừng rỡ khi thấy em về quê. Sau khi tạm biệt bố mẹ, em cùng bà dọn cơm trưa ăn. Bữa cơm rất đạm bạc với canh rau muống, vài miếng đậu và 1 đĩa thịt. Ăn no nê xong, em nghe thấy tiếng đấm trẻ con ngoài ngõ réo gọi tên em. Chúng rủ em ra cánh đồng chơi. Em vội xin phép bà và chạy tui tụi nó. Ngoài đồng đầy nắng, có những cánh đồng lúa rộng thênh thang, bao la. Em chạy ra đu lên cây đa cùng lũ bạn. Dưới gốc đa là cả một đàn trâu ung dung gặm cỏ. Bên trên có những chú chim đậu trên người hót líu lo. Em và các bạn chơi rất nhiều trò chơi dân gian thú vị. Quả là một buổi trưa hè vui vẻ!
Em rất thích được về quê chơi, đặc biệt là đc vui chơi dưới gốc đa vào buổi trưa hè. Em mong năm nào cũng đc về quê chơi với ông bà và các bạn
#nocoppy
#chúc bạn học tốt