"Lượm" là tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu. Tác phẩm được viết vào năm 1949 - thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Bài thơ đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh chú bé Lượm. Hình ảnh chú bé được thể hiện qua trang phục, tác phong, tính cách, phong thái. Lượm làm công việc giao liên, vận chuyển thư từ, tài liệu mật cho Cách mạng. Công việc này đòi hỏi sự nhanh nhẹn, dũng cảm. Chú bé luôn đem theo bên mình "cái xắc xinh xinh" cùng chiếc "ca lô đội lệch" - những vật dụng rất đỗi quen thuộc của các em bé giao liên thời kháng chiến chống Pháp. Một loạt các từ láy như "loắt choắt", "xinh xinh", "thoăn thoắt", "nghênh nghênh" đã làm nổi bật lên những nét đẹp trẻ thơ. Chú bé có dáng hình "loắt choắt", nhỏ con nhưng lại rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Và cái vẻ hồn nhiên của cậu bé còn thể hiện ở sự vô tư, yêu đời của cậu bé “cái đầu nghênh nghênh”, câu thơ vừa thể hiện được vẻ hồn nhiên vừa thể hiện được sự tò mò của cậu bé về thế giới xung quanh, cũng thể hiện sự vô tư, không hề có sự lo sợ chiến trường xung quanh mình. Tác giả Tố Hữu đã dùng biện pháp so sánh để tô đậm thêm những nét đẹp đó: "như con chim chích/ nhảy trên đường vàng". Chim chích là loài chim quen thuộc của làng quê Việt Nam. Lượm cũng như chú chim chích kia, đôi chân luôn thoăn thoắt trên đường đi làm nhiệm vụ. Con đường vàng mà Lượm đi là con đường nắng vàng, lúa vàng, lá vàng hay đó còn là con đường Cách mạng, con đường tương lai rộng mở. Đặt trong không khí ác liệt của chiến tranh, hình ảnh vô tư, ngây thơ của cậu bé thật gần gũi, chân thực và gợi cho người đọc cảm giác Lượm là một đứa trẻ đang vui chơi chứ không phải làm nhiệm vụ.