Mạc dù đã sắp lên lớp 8 nhưng tôi vẫn nhớ ngày khai trường đâu tiên của mình. Vào hôm đó, tôi mặc bộ quần áo trắng tinh và khoác lên mình chiếc cặp màu hồng mới tinh do mẹ mua cho tôi để chuẩn bị cho ngày khai trường. Khi tôi đến trường, ngôi trường được trang trí thật lộng lấy. Ngày hôm đó, tôi bị lạc và không tìm được hàng ghế của lớp mình. Do vậy, tôi đã nhầm lẫn và ngồi vào hàng ghế của lớp khác. Mãi lúc sau, khi vào lớp tôi mới nhận ra sự nhầm lẫn này của mình. Tôi suýt khóc nhưng may thay lúc đó có 1 cô giáo đến và hỏi xem tại sao tôi lại đứng đây. Tôi sợ hãi không dám nói mình bị lạc nhưng cô đã an ủi tôi và cô còn tìm lớp giúp tôi nữa. Thật không ngờ, cô ấy là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của tôi. Cho đến bây giờ kỉ niệm về ngày hôm đó vẫn không phai nhạt và tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó - ngày đầu tiên ggi học của tô.
Cho mik xin tlhn nhé
Chúc bn hc tốt