*Yêu cầu về nội dung(dàn ý)
1 . Mở bài :
- Giới thiệuu tác giả , tác phẩm
- Nêu chủ đề : Tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương là tiếng nói phẫn uất , xót thương cho thân phận người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến . ( diễn dịch)
2 . Thân bài
- Cuộc hôn nhân của Trương Sinh và Vũ Nương không xuất phát từ tình yêu ( Trương Sinh dùng vàng cưới Vũ Nương ) - sự cách biệt giàu nghèo , người phụ nữ bị coi như một món hàng khiến Vũ Nương mặc cảm , phụ tùng "thiếp vốn con kẻ khó được nương tựa nhà giàu"
- Nàng giữ gìn khuôn phép , hiếu thảo mẹ chồng , yêu thương con và chồng nhưng chỉ vì lời nói của con thơ mà Trương Sinh độc đoán , vũ phu , gia trưởng đuổi vợ đi khiến Vũ Nương phải tìm đến cái chết để minh oan cho bản thân .
- Quá đáng hơn , sau khi vợ chết Trương Sinh có chút bận tâm nhưng vẫn coi nhẹ việc đã qua và không bị xã hội lên án . Trương Sinh bức tử vợ nhưng lại được coi như vô can .
=> Xã hội mà Vũ Nương sống đòi hỏi cao ở người phụ nữ, bắt họ phải công dung ngôn hạnh, phải hiếu thảo với cha mẹ chồng, thuận theo chồng, họ phải làm mọi thứ để vừa lòng chồng nhưng lại không cho họ quyền bình đẳng, không xem trọng họ
3. Kết bài :
-Vũ Nương là một người con gái tài đức vẹn toàn , nhưng đều chịu số phận bất hạnh , oan ức với những định kiến hẹp hòi ,bất công thời phong kiến
- Liên hệ người phụ nữ hiện đại : không còn chịu phân biệt đối xử...được tự do , bình đẳng . Tuy vậy vẫn còn những hủ tục ....chúng ta hãy luôn đấu tranh...(gợi ý chứ mk lười quá)
-