Trong cuộc sống , có thể không ai nắm bắt kịp với tất cả mọi thứ được. Nhưng thời gian chính là thứ mà ai cũng có sẵn trong tay nhưng có nhiều người không biết giữ. Một khi thời gian đã trôi đi thì sẽ mãi mãi không lấy lại được nó có sẵn nhưng phải biết cách dùng thời gian. Còn nhiều thứ khác, ta vẫn có thể lấy được nếu cố gắng. Mỗi một giây, một phút trôi đi chính là thời gian mà ta đã sử dụng. Càng làm việc gì đó nhanh nhẹn thì sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Nhưng làm phải có hiệu quả, không được làm bất cứ thứ gì làm bừa lấy lệ cho xong. Phải chính xác và nhanh chóng nhưng đừng quá nhanh dẫn đến vội vàng mà hỏng việc. Còn làm các việc trong một ngày thì sao? Chúng ta phải biết phân bố thời gian. Giữa thời gian ăn uống , ngủ nghỉ với việc học , việc làm phải đều, phù hợp nhất có thể. Đừng chơi nhiều quá cũng đừng học nhiều quá để tránh làm mất thời gian. Từng giờ từng phút trôi đi chính là vàng, là bạc. Nó rất đáng quý. Chúng ta vẫn còn là học sinh, thời gian đối với chúng ta còn hơn cả vàng cả bạc. Chỉ cần lười biếng, không chịu học hành. Và hậu quả nhận lại sẽ là điểm kém. Có không giữ, mất đừng tìm. Thời gian đã đi không thể nhận lại. Nếu giờ chúng ta không quan trọng việc học từ sớm đi, đến lúc lực học sút đến mức trầm trọng mới bắt tay vào học thì đã muộn rồi. Lúc đó hối tiếc cũng không kịp đâu. Hãy trân trọng gian kể khi bên bố mẹ và gia đình nữa nhé.
Hết. Chúc bạn học tốt. Vote và bình chon cho mk xin câu trả lời hay nhất nha.