Họ và tên: ...
Sinh ngày: .../.../...
Dân tộc: ...
Địa chỉ: ...
Lớp: ...
Trường: ...
BÀI DỰ THI
Cuộc thi viết thư gửi tuyến đầu phòng chống dịch Covid
Chủ đề: Lời cảm ơn
..., ngày ... tháng ... năm ...
Thư gửi những chiến sĩ, y bác sĩ ...
Tính đến hôm nay, đã hơn một năm từ lúc đại dịch Covid-19 bùng lên. Đội ngũ chiến binh áo trắng không quản ngại hiểm nguy, có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào để chăm sóc, cứu chữa cho các bệnh nhân, tổ chức xét nghiệm và cách ly những người nghi nhiễm. Phối hợp hiệp đồng với đội ngũ y bác sĩ là lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các cơ quan thông tin truyền thông, các ban, ngành, đoàn thể quần chúng và các lực lượng khác có liên quan đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt gác, khu vực cách ly ở khắp các tuyến, địa bàn trong cả nước. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, các y bác sĩ đã luôn phải túc trực ở bệnh viện, họ không thể về nhà. Chắc hẳn giờ này các chiến sĩ đang rất mệt mỏi và nhớ nhà vì phải làm việc rất vất vả và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không phải do nó, thì đã không khiến mọi người rơi vào lo lắng, khủng hoảng. Mọi chuyện bị xáo trộn hết cả. Thế nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng vượt qua. Tuy có nhiều khó khăn, bất tiện, nhưng rồi chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch lần này một cách thành công. Hi vọng chúng ta có những hiểu biết về dịch bệnh này để không chỉ giúp bản thân mà còn cùng cả cộng đồng chung tay chống lại đại dịch do virus Corona gây ra cho nhân loại. Hãy giữ gìn sức khỏe, tập trung cho công việc và lạc quan lên nhé! Mỗi chúng ta hãy chung tay tự bảo vệ sức khỏe vì một một thế giới không có dịch bệnh.
Cảm ơn các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch!
...
(Ký tên)