CÂU CHUYỆN VỀ MẶT TRỜI
Thời xưa, khi chưa có Mặt Trời, Thiên Đình lúc nào cũng phải thắp đèn dầu để soi sáng, những khi hết dầu thì các Táo cứ đâm đầu vào cột rồi kêu toáng lên. Chưa kể, khi ấy trên Thiên Cung không có đầu bếp, thỉnh thoảng Thiên Lôi trổ tài lằm vài ba món thì y như rằng, hôm sau cả Thiên Đình bị đau bụng. Táo Kinh Tế thấy sự tình như thế liền tâu với Ngọc Hoàng để "Mời đầu bếp từ hành tinh khác về!" Ngọc Hoàng đồng ý ngay. Thế là vị đầu bếp được mời đến Thiên Đình làm việc, ông này nấu ăn rất ngon nhưng mỗi tội là vô cùng hậu đậu, nhất là trong khoản làm vỡ trứng, cứ mười quả thì ông ta đã làm vỡ mất năm quả. Một hôm, ông đầu bếp đang đập trứng chuẩn bị chiên thì lại làm vỡ trứng, bỗng lúc ấy có ngọn gió từ đâu thổi tới, làm bay lòng đỏ lên cao tạo nên Mặt Trời, Mặt Trời tươi cười, vươn vai nói: "Chào mọi người! Tôi là Mặt Trời, từ nay tôi sẽ chiếu sáng và sưởi ấm khắp thế gian này." Những lòng trắng còn lại thì trở thành các đám mây mịn màng bay quanh Mặt Trời, chúng vui mừng nhảy cẫng lên và reo vui: "Chào mọi người, chào mọi người!" Từ đó Thiên Đình thoát khỏi cảnh u tối và có thêm nhiều thành viên mới. Cuộc sống Thiên Cung từ đó nhộn nhịp hơn hẳn.
Câu dẫn trực tiếp: "Chào mọi người! Tôi là Mặt Trời, từ nay tôi sẽ chiếu sáng và sưởi ấm khắp thế gian này." ; "Chào mọi người, chào mọi người!"
Câu dẫn gián tiếp: "Mời đầu bếp từ hành tinh khác về!"
Chúc bạn học tốt! ✪ ω ✪