Với tôi, trái đất là nơi tràn ngập tình yêu thương. Trái đất đâu chỉ là hành tinh để con người tồn tại. Trái đất còn là nơi để con người cùng sống với nhau, cùng sẻ chia, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu thương không chỉ giới hạn trong một nước, một dân tộc nữa mà được phủ rộng toàn trái đất. Như thế mới là trái đất đúng nghĩa. Có đối xử với nhau bằng tình yêu thương, con người mới có thể an yên, hạnh phúc và chung tay thúc đẩy nhân loại ngày một văn minh, nhân ái, phát triển. Trong đại dịch Covid 19 năm 2020, Trung Quốc đã trao tặng Việt Nam 320000 chiếc khẩu trang y tế. Đây chính là hành động thiết thực thể hiện cho mong muốn hòa bình, hữu nghị. Ngược lại, nếu con người sống với nhau bằng thù hận, hơn thua, trái đất sẽ có ngày biến mất. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần học cách yêu thương, giúp đỡ mọi người, kể cả những người không cùng chung dòng máu, đất nước với chúng ta. Chỉ cần mở rộng lòng bao dung, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.