2. Suy nghĩ về giá trị tình mẫu tử văn bản "Trong lòng mẹ":
Đến với tác phẩm "Trong lòng mẹ" của nhà văn Nguyên Hồng, ta nhận ra tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý. Tình mẫu tử bao giờ cũng là tình yêu bao la mà mẹ dành cho con và sự hiếu thảo mà con dành cho mẹ. Cậu bé Hồng rất yêu thương, nhớ mong và tin tưởng ở mẹ mình. Dẫu cho bà cô có chì chiết, có bóng gió gièm pha ra sao, cậu vẫn tin tưởng mẹ. Tình mẫu tử chính là động lực để cậu vượt qua bao tháng ngày bơ vơ nhớ mẹ. Dù tha phương cầu thực, người mẹ vẫn trở về thăm con vào ngày giỗ đầu của người chồng quá cố. Dẫu đây là nơi mà trước đây người mẹ đã chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong đắng cay, người mẹ quay lại. Đó là vì các con. Đọc đoạn cuối văn bản, ta càng thêm thấm thía tình mẫu tử sáng ngời. Hình ảnh cậu bé ngồi vào lòng mẹ, để mẹ âu yếm, vỗ về sao mà kì diệu đến vậy! Như vậy, tình mẫu tử chính là sức mạnh kì diệu để cậu bé Hồng vượt qua bao tủi hờn để một lòng thương yêu mẹ. Đó cũng là động lực to lớn để người mẹ vượt qua bao định kiến, cổ tục hà khắc để trở về gặp con.