Tả cảnh thiên nhiên e nhé, chứ tả mẹ ko tả một đoạn đc đâu ^^, những từ ngữ tu từ chị sẽ gạch chân nhé:
Làm: Cuộc sống hằng ngày của ta luôn bắt nguồn từ những sự vội vàng hối hả, sự tấp nập và ồn ào, đâu đó trong thành phố cảnh rừng núi hoang sơ và hùng vĩ dường như đã biến mất từ lúc nào đó không hay. Trên đỉnh đồi những hàng cây xanh thẳng tắp đang lắc lư chào đón ánh bình minh, những chú chim đang hòa mình vào âm nhạc ,chúng vui đùa và quấn quýt trên những chùm hoa. Ông mặt Trời đỏ chót cũng từ từ mở mắt và soi sáng cho thế gian, Những chú sóc cứ tinh nghịch chạy qua chạy lại hai tay ẵm đầy những quả mọng thật thơm ngon. Phía xa xa là những chùm hoa vi-ô-lét đang tận hưởng những luồn gió ban mai. Bầu trời trên cao cũng tươi tắn, mỉm cười với mặt đất. Tất cả đều hòa vào thiên nhiên một khoảng đồi nho nhỏ tại giữa thành phố tấp nập kia cũng đủ để ta có một ngày thật ý nghĩa với mẹ thiên nhiên.