Trong thế giới loài người này, có rất ít có được tấm lòng yêu thương, có được tấm lòng nhân hậu để mang đến một sự yêu thương bất tận cho người mà mình thương, cho người mà mình yêu quý. Trong gia đình em có rất nhiều người, ai em cũng yêu quý cả. Nhưng người mà em yêu quý nhất, người mà cham sóc cho em từng chút một,....Đó là bà ngoại em.
Bà ngoại em năm nay cũng phải đã 64 tuổi rồi. Bà có một mái tóc xoăn đen với vài cọng tóc bạc chưa nhổ. Bà có một thân hình không quá mập cũng không quá ốm và bàn tay luôn chở che em lúc nắng lúc mưa. Khi em được sinh ra đời vì ba mẹ em phải đi làm xa, một mình ngoại chăm sóc em cho đến tận bây giờ. Dù bà không còn nhớ gì nhiều về kiến thức học vì năm nay bà cũng đã già rồi nhưng từng tiếng nói đầu tiên, từng chữ viết đầu tiên của em,.....điều do bà dạy cả. Bà luôn luôn trìu mến, âu yếm mỗi khi giảng dạy cho em học. Từng mảnh vải em mặc trên người, từng món ăn em ăn hàng ngày đều do chính tay bà làm ra. Dưới sự chăm sóc của bà, em đã học được rất nhiều điều hay. Hằng ngày bà luôn nấu những món ăn ngon. Luôn mua những món đồ đẹp để tặng em mỗi khi đến dịp sinh nhật. Em quý bà lắm. Do công việc nên ba mẹ em rất bận nên hằng tháng mẹ em mới về được một lần. Nhưng điều đó không khiến em buồn vì đã có bà là người chăm sóc em. Bà còn nói với em rằng :"Ba mẹ con sẽ về sớm thôi, vì họ phải làm việc thì mới chăm sóc con chu đáo được. " Từng tiếng nói bà vang lên làm ấm áp cả một căn phòng. Mỗi lần ba mẹ em về bà còn chu đáo hơn mọi ngày. Bà nấu những món ăn ngon nhất để mời cả nhà cùng ăn. Vì bà biết rằng trên thành phố những món ăn này rất mắc và khó mà mua được. Vì thế ba mẹ em đều rất vui.
Dù bà đã già rồi nhưng trong mắt em, bà như là một bà tiên vậy. Vì mọi việc trong gia đình đều nằm dưới sự sắp xếp của bà đều trở nên ngăn nắp, gọn gàng. Bà làm cái gì cũng được từ dạy học cho đến nấu ăn,....Và cả sự yêu thương của bà dành cho em. Vì thế bà là người mà em yêu quý nhất trong gia đình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT