Thế nào là một tuổi trẻ không hối tiếc? Đối với tôi, đó phải là tuổi trẻ luôn giàu ước mơ và khát vọng. Ước mơ, khát vọng là những mong muốn, dự định, mục tiêu mà con người khát khao đạt được. Mỗi người có một ước mơ riêng. Dù đó là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao, mỗi ước mơ, khát vọng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tuổi trẻ. Ước mơ, khát vọng chính là động lực to lớn để mỗi chúng ta không ngừng nỗ lực vươn lên. Đồng thời, ước mơ, khát vọng còn giúp con người có thêm niềm tin vào cuộc sống. Khang A Tủa là nhân vật được bình chọn nhận giải WE CHOICE 2019 là người luôn giàu khát vọng. Mang trong mình ước mong thay đổi sự nghèo khó, thất vọng của gia đình và cộng đường người Mông ở quê hương, cậu đã cố gắng hết mình, trở thành chàng trai sinh viên Mông đầu tiên của Trường Đại học Fulbright. Có thể đó là điều bình thường đối với nhiều người, nhưng với cậu bé sinh ra và lớn lên trong nghèo khó như Tủa, đó là kì tích. Mỗi một ước mơ sẽ thúc đấy sự phát triển của xã hội. Ngược lại nếu không có ước mơ, tuổi trẻ sẽ như con tàu lênh đênh vô định trên biển cả. Bởi vậy, hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn giàu ước mơ. Tuy nhiên, đừng dừng ở ước, hãy bắt tay vào hành động để thực hiện điều ước của mình.