Chào mọi người, tên mình là Chi, năm nay mình đã mười bốn tuổi. Quê mình ở Yên Thành nhưng hiện tại đã sống ở Nghệ An được mười năm rồi, nơi đây đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với mình. Sở thích của mình là nghe nhạc, ngoài ra mình còn rất yêu thích việc đọc sách, mỗi ngày mình đọc tầm 2-3 quyển. Một trong những cuốn sách mình thích nhất từ lớp 6 đến bây giờ là cuốn "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh, các bạn cũng nên mua để tham khảo bởi nó rất ý nghĩa. Mình là chị cả trong gia đình và cũng là chị của hai đứa em gái, dù cách nhau khá nhiều tuổi nhưng chúng mình vẫn xưng hô như bạn bè, vì thế khoảng cách giữa tuổi tác đã không còn nữa. Đây là những gì về bản thân mình, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.