Chị mùa xuân qua đi.Để nhường chỗ cho cô nàng hè ngổ ngáo .Thế là tâm trạng của mỗi người học sinh vừa mừng lại vừa buồn.Ôi! Vui mừng biết bao khi trở về với gia đình để được vui chơi.Buồn bã biết bao khi phải chia tay thầy cô ,bạn bè.Chia tay mái trường, chia tay cả cây phượng đỏ vẫn đang nở rộ.Nó không nghe thấy tiếng học sinh chơi đùa chắc buồn lắm. Vui thì có vui nhưng lại đậm sự nuối tiếc của học trò. Trường ở lại nhé! Chúng tôi sẽ quay trở lại với mày.
Câu rút gọn:Vui mừng biết bao khi trở về với gia đình để được vui chơi.
Câu đặc biệt:Ôi!
Chúc bạn học tốt Xin ctlhn nha