bài làm
Nhà em nuôi một bé chó con, tên của nó là Mực. Gọi thế vì nó mang trên mình một bộ lông đen, mượt và rất sạch sẽ. Năm nay, Mực mới được tròn 1 tuổi. Đôi mắt thì to, tròn như hòn bi ve, đôi tai thì không ngừng vểnh lên như nghe ngóng điều gì và cái mũi thì lúc nào cũng đánh hơi để tìm đồ ăn ngon. Hôm nào em đi học về Mực cũng chạy ra đón em ngay ở đầu xóm. vào mỗi buổi chều em và Mực thường xuyên cùng nhau đi bộ. Có những buổi tối, em còn lén mang Mực vào ngủ cùng. Em yêu mực nhiều lắm, mong sao nó sẽ mãi ở bên em
#chúc bạn học tốt
cho mk xin câu trả lời hay nhất cho nhóm nha:))
@Ngocdiep2k9