Chúng ta ai cũng có quê hương. Khi nhắc đến quê hương, chúng ta luôn nhớ đến những cánh đồng rộng mênh mông, những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, cây đa đầu làng đứng sừng sững như cột đình và với những ngôi nhà lá. Có lẽ " quê hương vốn là những điều nhỏ bé, gần gũi với mỗi người". Vâng, quả đúng như vậy, quê hương vốn là những điều nhỏ bé, gần gũi với mỗi người. Khi chúng ta về quê hương, chúng ta luôn cảm giác mình là những đứa trẻ da rắm nắng đang chăn trâu ngoài kia. Những bữa cơm ăn rất ít, nhưng họ luôn khỏe mạnh. Cùng với đó là những khu vườn đầy cây trái, những cánh đồng vàng ươm, dòng sông xanh mát và lũy tre xanh tươi khiến chúng ta không bao giờ quên.