Triều đình lệnh cho quan phụ mẫu đi đốc thúc cho nhân dân đắp đê nhưng các vật dụng mang theo đều rất xa xỉ, không liên quan đến công việc, nào là: bát yến hấp đường phè, tráp đồi mồi, đồng hồ vàng,..Khi thời gian thời gian gần 1 giờ sáng đê vỡ nên nhân dân phải đắp đê mặc cho trời mưa. Trong lúc khốn cùng đó, khung cảnh trong đình: Đèn thắp sáng trưng, khói bay nghi ngút, nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ đi lại rộn ràng, quan phủ cùng nhau lại đánh tổ tôm còn quan phụ mẫu uy nghi chễm chệ ngồi trên sập, say mê đánh tổ tôm. Than ôi! Hoàn cảnh sao mà trái ngược quá! Một thời gian ngắn sao đó vào lúc gay cần nhất có người chạy đến thông báo ràng đê sắp vỡ, quan phụ mẫu gắt "Mặc kệ". Không dừng lại ở đó, quan phụ mẫu còn nói rằng nếu đê vỡ thì sẽ cách cổ, bỏ tù nhân dân, tiếp đó quát lính tại sao lại để người đó chạy vào như vậy. Nói xong quan phụ mẫu tiếp tục ván bài sắp ù to của mình.