ng anh chị có tâm wa' trz =))))))))))))))))))))
Góp ý nhé : ( cái chỗ có ngoặc ý )
- Chủ nhật vừa rồi ,nhân dịp sinh nhật ( lần thứ bn... -cần mở hay không thì tùy ) , bố mẹ cho tôi đi chơi ở vườn bách thú, ( có thể nói về những cảnh đẹp ở vườn bách thú , ví dụ như: ở đó có những chú voi đáng yêu, chú hổ hung dữ, bác gấu to lớn, xung quanh đẹp đẽ , vui nhộn... ) , và chính nơi đó, tôi đã làm 1 việc tốt mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên được . (Phần này không nên lặp từ tôi nhé ) Sáng hôm đó ,các anh chị đi tham quan ăn đồ ăn vặt như : bim bim, snack, coca (nên mở rộng ra chút :V ) , sau khi ăn xong, họ đã quẳng vỏ bánh, lon nước ở trên ghế đá mà đi luôn. Nhớ lời cô giáo dặn : không được vứt rác bừa bãi nên tôi đã chạy lại gọi anh chị và khuyên anh chị rằng : vứt rác bừa bãi có thể gây ô nhiễm môi trường, rất có hại cho sức khỏe con người . Khi nghe xong, anh chị đã hiểu ra và cảm ơn em vì đã nhắc họ , sau đó những vỏ bim bim, vỏ lon đã được bỏ vào thùng rác . Nhận biết được rằng đây là 1 công việc tốt góp phần bảo vệ môi trường và ở công viên vẫn còn 1 số nơi trong công viên vẫn còn rác chưa vứt đi , tôi đã chạy đến chỗ bố mẹ , nói với bố mẹ và xin họ được đi nhặt những vỏ lon, túi rác vẫn chưa được vứt. Ngay sau đó, bố mẹ đã đồng ý và khen em là 1 đứa trẻ ngoan , rồi em cùng bố mẹ đi nhặt vỏ lon, túi rác chưa được vứt đấy vào thùng rác. Hoàn thành được chuyến du lịch bổ ích và tôi đã nhận ra được rất nhiều điều . Có lẽ , việc vứt rác bừa bãi đã trở thành thói quen có hại, việc vứt rác bừa bãi có thể gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước gây hại cho sinh vật dưới biển và gây hại cho chính chúng ta. Mong rằng, mọi người trên thế giới sẽ thể bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, để cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và lành mạnh hơn. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ tuyên truyền, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường do trường tổ chức để góp 1 phần nho nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.
TRZ MA' ANH CHỊ CÓ TÂM WA' ĐUY :3
~ HỌC TỐT NHÉ EM ~