suốt quãng đường học tập . Ai trong chúng ta cũng có ít nhất phải có 2 3 người bạn . Và sẽ có một người vừa hiểu ta mình mà còn rất thân .
Đó chính là người bạn thân của em . Nó tên bảo nam . Nó có chiều cao vừa phải , ko phải lùn lắm . Đôi mắt màu nâu , hiểu rõ điều em nói khi cần chuyện gì mà ko nói ra được. Cái miệng lúc nào cũng nói tốt cho em , mà ko mảnh may về mình . Đầu tóc nam khá gọn nhưng em vẫn khuyên nó cắt bớt tóc đi cho đẹp trai . Đôi chân thì lúc nào cũng chạy sau em năn nỉ khi làm em giận dỗi hay cần giúp gì đó . Nó rất thích chơi bóng rổ cùng chung sở thích với em . Thế nên tay nó cứ thoăn thoắt làm cái này cái nọ rất nhanh nhẹn . Nhất là khi em nhờ nó một việc gì , nó làm cực kì nhanh . Bọn em có rất nhiều kỉ niệm , nhất là những ngày rủ nhau xuống nhà chơi cầu lông với nhau . Nó là người dạy em đánh cầu lông đó . Em cũng phải khâm phục vì nó đánh rất giỏi .
Em mong rằng , tình bạn của chúng em sẽ vững như kiềng ba chân . Đừng bao giờ , nói chúng ta đừng chơi với nhau nữa nhé ! Bạn thân .
Chúc bạn học tốt 🥰