Bài làm:
Hàm Liêm, ngày 3 tháng 8 năm 2021.
Tiên thân mến!
Năm cuối cắp rồi, cũng là năm mà chúng ta từ giã nhau, rời xa mái trường bước vào một cấp học mới. Thế àm do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ,mà chúng ta không được ngồi dưới mái trường làm lễ tổng kết, không một tờ giấy khen hay phần thưởng. ta chỉ có thể nhìn nhau, nói với nhau qua cái màn hình điện thoại.
Chắc hẳn cậu có còn nhớ những kỉ niệm trong năm năm học với bao cảm xúc thật ngọt ngào không nhỉ bạn tôi ơi? Những ngày mà chúng ta bên nhau, những ngày còn chập chững, khập khựng vào lớp một ngồi tính từng phép toàn không? Mới đó mà giờ đã năm năm rồi đấy. Nhớ những lúc ta ngồi cùng nhau ăn hàng quán trước cổng trường. Cậu có còn nhớ những lúc ta hờn giỗi nhau, những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn hay những lúc giúp nhau làm bài tập vẽ không> Thời học sinh Tiểu học ai lại chẳng không gian lận bao giờ đâu! Có còn nhớ những lúc ta cố gắng quay bài nhưng sợ cô giáo phát hiện không? Những ngày tháng chúng ta bên nhau thật vui. Làm văn rồi đưa nhau đọc, chữa lỗi cho nhau. Mà giờ đây ta sắp phải tạm biệt, phải vẫy tay chào những hàng cây nơi mái trường rồi. Dịch bệnh khó khăn thế này ta chẳng được gặp nhau. Chẳng được cùng nhau nhận giấy khen mà chỉ nhìn nhau, nói với nhau những lời cuối cùng để rồi từu giã qua chiếc cam, chiếc mic.
Tuy rằng như thế, nhưng đối với tớ kỉ niệm vẫn là mãi mãi. Thư đến đây cũng đã dài. Tớ xin dừng bút và cũng mong cậu hãy mãi nhớ về những kỉ niệm vui khi ta ở bên mái trường. Nhớ về những lúc ta ben nhau đứng trước giông bao. Và giờ đây ta gửi lời chào tạm biệt đến nhau, chào mái trường và chào tạm biệt thầy cô, bạn bè.
Kí tên:
_______________
___________________
* Lưu ý: Có gì cậu tự chỉnh sửa lại nhé!
@Yumz