Bài Làm :
Đoạn trích trên cho ta thấy rõ được hình ảnh vô trách nhiệm của tên quan phụ mẫu cùng với những tên quan phủ khác. Ngoài kia biết bao con người bé nhỏ phải đối đầu với con lũ to lớn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc ; trong này thì chẳng làm được gì cả, chỉ biết thắp đèn sáng trưng rồi ngồi xúm lại với nhau chơi bài mà không một chút lo nghĩ cho dân. Người hầu kẻ hạ bao quanh hắn, người thì bóp chân, người thì quạt mát cho mà sung sướng. Chỉ biết chễm chện ngồi trong đình mà bỏ mặc dân. Ngồi xơi bát yến, bao quanh là đồ giá trị, nào thì dao chuôi ngà, ống vôi chạm, quản bút, tăm bông, đồng hồ vàng, trầu vàng, câu đậu, rễ tía,... Chao ôi ! Đi hộ đê mà lại mang toàn đồ như đi nghỉ mát, đi chơi vậy. Thật đúng là tên quan phụ mẫu vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú đến tột cùng. Những người trong đình đều bị hắn bắt phải cùng ngồi hầu bài. Ai nấy đều phải nghe theo, phục tùng và hầu hạ hắn.
- Câu bị động : Những người trong đình đều bị hắn bắt phải cùng ngồi hầu bài.