Bài 1 :
Trung thực là một đức tính tốt . Đức tính ấy rất quan trọng trên con đường trưởng thành của mỗi con người . Người biết trung thực thường là người không nói dối , thật thà với mọi người . Họ không bao giờ lừa dối xã hội . Ngoài ra , họ cũng không bao giờ dùng đến những thủ đoạn bịp bợm nhằm lừa gạt người nhẹ dạ cả tin . Những người trung thực luôn được xã hội tin tưởng và tôn trọng . Ở ngoài , họ thường được xã hội tin cậy rất lớn , kì vọng rất nhiều . Đức tính trung thực ấy giúp họ luôn thành công bởi sự giúp đỡ của mọi người . Còn những người không trung thực mà chỉ biết lừa gạt thì sẽ không được xã hội tin tưởng . Cả cuộc đời họ chỉ luôn ủ mưu tính kế để lừa lọc người khác .Họ sẽ không bao giờ có thành công trong cuộc sống và mãi chỉ sống kiếp hèn mọn . Còn em , là học sinh THCS , em sẽ luôn giữ đức tính quý báu ấy bên mình bằng cách : dù không làm được bài cũng sẽ không gian lận , không lừa gạt mọi người để đạt mục đích ,… Em sẽ rèn luyện đức tính ấy thật tốt .
Bài 2 :
Trung thực là một đức tính tốt . Đức tính ấy rất quan trọng trên con đường trưởng thành của mỗi con người . Người biết trung thực thường là người không nói dối , thật thà với mọi người . Họ không bao giờ lừa dối xã hội . Ngoài ra , họ cũng không bao giờ dùng đến những thủ đoạn bịp bợm nhằm lừa gạt người nhẹ dạ cả tin . Những người trung thực luôn được xã hội tin tưởng và tôn trọng . Ở ngoài , họ thường được xã hội tin cậy rất lớn , kì vọng rất nhiều . Đức tính trung thực ấy giúp họ luôn thành công bởi sự giúp đỡ của mọi người . Còn những người không trung thực mà chỉ biết lừa gạt thì sẽ không được xã hội tin tưởng . Cả cuộc đời họ chỉ luôn ủ mưu tính kế để lừa lọc người khác .Họ sẽ không bao giờ có thành công trong cuộc sống và mãi chỉ sống kiếp hèn mọn . Còn em , là học sinh THCS , em sẽ luôn giữ đức tính quý báu ấy bên mình bằng cách : dù không làm được bài cũng sẽ không gian lận , không lừa gạt mọi người để đạt mục đích ,… Tóm lại , trung thực là đức tính tốt mà mọi người cần có .
Bài 3 :
Câu chủ đề : Ích kỉ là một thói hư tật xấu .
Ích kỉ là một thói hư tật xấu trong cuộc sống . Những người có đức tính xấu đó luôn tham lam , không muốn chia sẻ cho mọi người xung quanh . Họ luôn bảo thủ để giữ của cải vì không muốn cho ai đụng vào . Những người sống ích kỉ thì sẽ bị mọi người ghét và không ngó ngàng tới . Họ sẽ không được bất kì ai giúp đỡ vì tính ích kỉ .Những người đó sẽ luôn sống ảm đạm , hiu quạnh tâm hồn vì không có ai quan tâm . Sự ích kỉ chỉ mang cho họ đến nỗi sợ hãi vì luôn sợ những người khác nhòm ngó đến . Ích kỉ như là một tội ác . Còn em , là học sinh , em sẽ không bao giờ có tính ích kỉ . Em sẽ thường xuyên sẻ chia , giúp đỡ các bạn và mọi người . Hãy trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương . Hãy để một xã hội thanh lịch ,văn minh và không có tính ích kỉ mà chỉ tràn ngập sự sẻ chia .
Xin hay nhất cho nhóm ạ ! ^^ OWO