Mỗi khi đến tết, em được về quê thăm người bà kính yêu của em. Đó là bà ngoại em, em yêu bà vô cùng bởi vì bà lun tốt với em và yêu em.
Năm nay bà đã trên 70 tuổi, vì bà đã cao tuổi nên dễ mắc các bệnh về xương khớp hay gì đó, những sáng sớm nào em cũng thấy bà hay đi dạo quanh nhà. Nhưng có điều bà nấu ăn rất ngon nên khi tất cả mọi người dậy, thì những món ăn bà nấu đã gần xong rồi, chắc bà đã nấu từ sáng sớm. Bà em không được cao lắm, tóc bà hiện giờ đã bạcj trắng xoá, làn da thì nhăn nheo, mắt bà thì đã có dấu chân chim, do bà em thích nhất mặt bộ đồ bộ nên lúc nào em cũng thấy bà em mặt đồ bộ. Bà em rất nhân hậu, luôn yêu thương tất cả mọi người, không thiên vị ai, cũng luôn dạy cho con cháu điều hay điều tốt. Bà em thích nhất là đi chùa nên bà cũng hãy tới chùa vào mỗi trưa, chiều. Bà cũng rất thích những cây cối, yêu thiên nhiên, nên sáng nào bà luôn là người cho gà ăn, tưới cây,... Nhà em có nuôi hai chú chó, thường rảnh bà em chăm sóc, tắm rửa cho nó. "Mẹ ơi để con làm cho" - Tiếng của cậu em vang lên. Tuy nói vậy nhưng bà em vẫn một mực đòi làm. Khi có bánh kẹo bà cũng thường cho em bánh kẹo.
Em rất yêu bà và em luôn mong bà em sống lâu, luôn mạnh khoẻ. Cháu yêu bà nhiều lắm!!!
Xin lỗi bạn bài của mình ko đc hay lắm, mong bạn Thông cảm
chúc bạn học tốt ^^
neeus đc mik xin hn nhé :>~~