đủ layer r, có username r mà ='<
gửi bạn.
Hơi xấu mong tus nhận ạ.
Cho 127,5g hỗn hợp muối NaCl và Na2CO3 vào dung dịch Ba(NO3)2 vừa đủ. Sau phản ứng thu đc 73,875g chất kết tủa.Tính khối lượng dung dịch muối thu được sau phản ứng và tính thành % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu
Calli chữ : Thi tốt nhé Vyy ! Màu gì cũng được ạ :33 10/8 với 11/8 thi rùi hmu hmu Mất hết sạch gốc lun :<
m đang cần gấp giúp m với m cho câu tl hay nhất ạ đặt câu với: 14. He is such a liar. 15. Be able to V: có thể làm gì 16. My mom has got a great personality. 17. Dishonest >< honest: (không) thành thật 18. Prevent/ stop somebody from Ving: ngăn cản ai làm gì 19. have contact with sb: có liên hệ với ai 20. hand in your homework: nộp (btvn) 21. to be on the point of Ving: chuẩn bị làm gì (= be going to) 22. She was on the point of handing in her notice when 23. Be aware of sth (adj): nhận thức được 24. Put forward sth: đề xuất Proposal (n): bản đề xuất 25. Be taken aback by sth = be surprised at sth: ngạc nhiên về cái gì
Giúp e câu 34 35 ạ 35c tnhs m chất tan trong z E cảm ơn
Vẽ mầm NL:Cóa ai thik touman thì vào cày hộ vs
Mn giúp e giải hộ 2 bài này với ạ
Bài 1: Phần trích sau sử dụng nhiều trường từ vựng, hãy tìm các từ thuộc một trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng ấy. “Hằng năm cứ vào cuối thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng …Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đấy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học…” (Trích Ngữ văn 8, tập một— NXB Giáo dục, 2016)
cali : Minh Phương Ngọc Anh Huệ Khánh Linh Phương Trang Khánh Ngân digi nha có đổ bóng làm hết nhé
Mọi người ơi mình cần giải gấp câu này
Calli ' I miss you ' Tone chủ đạo màu hồng + xanh dương Trang trí nữa cho đẹp :3 YC : ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ .. ɕóϯâʍ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến