Sống ở nơi phố thị đông đúc, em thích nhất cảm giác bình yên vào buổi sáng, khi ấy ngay cả những con đường cũng trở nên đẹp lạ thường. Mỗi buổi sáng chủ nhật, em thường cùng bạn bè ra công viên gần nhà đi dạo, chơi thể thao. Không gian nơi đây thật vui tươi và yên bình biết bao! Ông mặt trời đã dần tỉnh giấc, lú qua những hàng cây để chiếu rọi ánh nắng xuyên qua hàng cây xanh lúc này mới đẹp làm sao. Hai bên đường đổ bê tông thẳng tắp, sạch sẽ của công viên là hàng cây tán lá xanh um đang rung rinh trong gió. Đẹp nhất là những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên hoa cỏ như những hạt pha lê trong veo, mát lạnh. Nước hồ lăn tăn gợn sóng nhè nhẹ, không khí trong lành tràn ngập khiến mọi người ai ai cũng cảm thấy khoan khoái yêu đời. Mấy chú chim trong vòm cây xanh cũng bắt đầu thức giấc, thi nhau chuyền cành hót líu lo như cũng muốn góp vui, làm rộn vang cả một vùng. Mới có năm giờ sáng, công viên đã tấp nập người ra kẻ vào náo nhiệt. Em cùng bạn bè đi bộ chầm chậm và kể cho nhau nghe những câu chuyện vô cùng thú vị. Công viên mỗi lúc một đông hơn, đến khi mặt trời lên cao, mọi người dần tản về để chuẩn bị đi làm nên công viên dần chìm vào vẻ vắng lặng, yên tĩnh. Em rất thích không khí công viên mỗi buổi sớm mai bởi nơi đây không chỉ giúp em cải thiện sức khỏe mà còn giúp em vui vẻ, yêu đời hơn để có một ngày mới học tập, vui chơi tràn đầy năng lượng.