BÀI LÀM
a) - Sự biết ơn, tình cảm cao đẹp xuất phát từ trái tim.
- Dạy cho tao biết trân trọng
- Thái độ sống
b) 1. Mở bài
- Biết ơn là một truyền thống cao đẹp của nhân dân Việt Nam ta
- Truyền thống ấy đã được thể hiện rõ qua câu tục ngữ " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
2. Thân bài
- Giải thích
+ Vậy cần hiểu " ăn quả " là thành quả còn " kẻ trồng cây " là người tạo ra thành quả cho chúng ta hưởng thụ. Hay hiểu cách khác " ăn quả nhớ kẻ trồng cây " là người được hưởng thành quả phải biết nhớ ơn đến người tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ.
- Chứng minh
+ Của cải, vật chất và mọi thứ đều là do con người lao động mà làm ra.
+ Đất nước bình yên, giàu đẹp đến bây giờ đều là công lao của ông cha ta gây dựng, giữ dìn mà ra.
+ "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"
Khi bưng bát cơm đầy, ta có biết những người nông dân ngoài đồng một nắng hai suowng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để tạo ra những hạt gạo trắng phau cho chúng ta ăn không? ...
+ Vì để biết ơn các anh hùng, liệt sĩ , các anh hùng chống giặc ngoại xâm nên nhân dân ta đã tổ chức cúng kiếng để tỏ lòng biết ơn.
+ Biết ơn các thầy cô giáo qua ngày lễ 20/11, ..vv...vv
+ Bên cạnh đó vẫn có một số hạng người chỉ biết hưởng thụ, vong ơn , bội bạc, cần được lên ác kịch liệt . Họ chính là những rào cản cho bước tiến thành công, phát triển của xã hội .
3. Kết bài
- khăng định lại câu tục ngữ vừa chứng minh
- liên hệ bản thân, rút ra bài học
c)
+ Của cải, vật chất và mọi thứ đều là do con người lao động mà làm ra.
+ Đất nước bình yên, giàu đẹp đến bây giờ đều là công lao của ông cha ta gây dựng, giữ dìn mà ra.