Bạn có sợ hãi những sợi tóc bạc, sợ hãi số tuổi tăng dần và sợ hãi một ngày không xa nào đó, phải nói thật nhiều giá như? Để đừng giá như, để đừng phải hối tiếc, thì ngay giờ phút này, khi còn trẻ, hãy làm, hãy hành động. Những điều ta cần làm là gì khi ta còn trẻ? Cần làm vì nó có ý nghĩa, thiết thực cho bản thân ta, cho mọi người xung quanh ta. Đâu ai được sống mãi hai lần tuổi trẻ nên hãy biết trân trọng, biết phấn đấu cho tuổi trẻ của mình trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể theo đuổi ước mơ. Điều đó cần và ý nghĩa lắm chứ. Ước mơ ấy sẽ định hướng hành động, quyết định xem bạn của sau này sẽ như thế nào. Và không chỉ theo đuổi ước mơ, hãy học tập, hãy hoàn thiện bản thân. Bạn đừng hài lòng với kiến thức của hiện tại. Kiến thức là bao la, rộng lớn, và vì vậy, bạn hãy trau dồi mình, học hỏi tốt nhất có thể. Tuổi tác của ta có thể già đi nhưng chỉ có những kiến thức là sống mãi và luôn cùng ta bước đi nhịp bước trong đời. Học tập, theo đuổi ước mơ và hãy hoàn thiện mình mỗi ngày. Bản thân ta chỉ lớn lên, chỉ tốt đẹp hơn ta của ngày hôm qua khi ta không ngừng nỗ lực, cố gắn trong cuộc sống. Tuổi trẻ có thể đi đó đi đây, có thể làm nhiều điều, liều mạng nhưng cũng hãy liều và đi trong khả năng của mình. Có những thứ mang tên trải giá nếu ta làm liều, sống bất chấp. Bạn hãy sống có ý nghĩa ngay khi còn trẻ, sống không chỉ cho bạn mà còn cho người thân xung quanh. Cha mẹ của ta rồi sẽ già đi. Ta hãy yêu thương, hãy sẻ chia khi còn có thể. Đời sống dài rộng và ai biết trước ngày mai. Nếu có thể trao yêu thương, vậy thì tại sao ta lại không trao gửi yêu thương nhỉ? Nếu là một người của sụ chỉn chu, bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình những khoản tiền tích lũy - mồ hôi, nỗ lực của bạn trong bao năm tháng qua. Khi người ta trẻ, thời gian có đấy, nhưng hãy dùng thời gian cho thích đáng với điều cần, điều đúng bạn nhé. Như vậy, thì ta mơi có thể không cần giá như.