Câu 2: Mùa thu về, đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới. Hãy tả lại vẻ đẹp của
đất trời khi vào thu.
mn chép mạng cug dc nhưng mà chép ít thôi nhé^^
Khi mùa hè trôi qua đã đến lúc nhường chân cho mùa thu bắt đầu. Mùa thu đến vào khoảng tháng 9-10 hằng năm. Khi thu đến tất cả mọi thứ đều thay đổi một cách rõ rệt! Mùa thu lướt qua một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Từ quê đến thành phố. Những chiếc lá trên cành đã bắt đầu chuyển qua sắc vàng, ánh lên màu vàng cả phố phường nhộn nhịp. Tất cả mọi thứ lúc này như đang chào đón mùa thu trở về. Bầu trời trong xanh, quang đãng. Mùa thu vàng như trở nên mênh mông với ánh nắng ban mai dịu nhẹ trải dài qua những nẻo đường; đôi khi có chút se lạnh nhất là về tối. Những làn gió phảng phất hương thơm của đất trời mùi hoa sữa và hương cốm mới hòa quyện với nhau tạo nên một hương thơm dịu nhẹ không thể lẫn đi đâu. Mùa thu ngọt ngào như thế đấy! Nó là một nét đặc trưng của mùa thu nổi bật nhất của mùa thu.