Bạn tham khảo bài mình ạ!
Bài làm
Đoạn trích trên đã miêu tả về cảnh đẹp và kỉ niệm về quê hương của tác giả. Con sông mà tác giả miêu tả mang một vẻ đẹp thơ mộng, hiền hòa và êm dịu. Những khoảnh khắc đáng nhớ luôn được in sâu vào tâm trí nhà thơ. Ngoài ra tác giả cũng tinh tế khi kết hợp các biện pháp tu từ nghệ thuật như ẩn dụ, nhân hóa và so sánh để tăng lên vẻ đẹp và sức gợi cảm về dòng sông thơ mộng. Dòng sông mà tác giả nhắc đến thật sinh động như một bài ca trầm bổng, đại diện cho tuổi thơ trong sáng và tươi đẹp. Ngoài ra, cũng cho thấy tình cảm yêu quê hương, đất nước của tác giả được in đậm trong đoạn trích về vẻ đẹp của dòng sông trên.
* Chú thích
- Từ ghép chính phụ: Con sông, quê hương
- Từ ghép đẳng lập: Thơ mộng, trầm bổng